Chồng tôi muốn ly thân chỉ vì một bát cháo gà.
Tôi không biết nấu ăn vì từ nhỏ đã không phải làm việc nhà. Mẹ và cô giúp việc lo hết việc bếp núc, còn tôi chỉ học và chơi. Trong 4 năm đại học, tôi chủ yếu ăn cơm tiệm, chỉ biết luộc trứng và rau. Sau khi đi làm 5 năm, tôi thăng tiến lên trưởng phòng. Năm ngoái, tôi yêu Tùng qua mai mối. Anh ấy lịch thiệp và đã tỏ tình nhanh chóng. Tôi kể với Tùng về việc không biết nấu ăn, nhưng anh ấy chấp nhận và hứa sẽ lo việc bếp núc sau khi cưới, để tôi chỉ cần tận hưởng hạnh phúc.
Tùng từng nói những lời lãng mạn và nấu những bữa tối ngon cho tôi. Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi cưới và về chung một nhà. Tuy nhiên, sau cưới, anh bắt đầu không hài lòng vì tôi không biết nấu ăn. Tôi thường đặt đồ ăn bên ngoài và anh cho rằng việc này không tốt cho phong thủy, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Tôi không tin vào điều đó và đã cãi lại, dẫn đến mâu thuẫn. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên học nấu ăn, nhưng tôi không thích vào bếp. Gần đây, khi chồng bị sốt, anh yêu cầu tôi nấu cháo gà, và tôi đã phải lên mạng tìm cách nấu.
Sau khi loay hoay nấu xong nồi cháo, tôi cảm thấy rất mệt. Khi bưng bát cháo lên, chồng chỉ nếm thử và ngay lập tức đòi sống ly thân cho đến khi tôi biết nấu ăn. Tôi ngỡ ngàng không hiểu mình sai ở đâu. Khi nếm thử, tôi nhận ra cháo mặn và đặc như cơm nguội vì quên bỏ đường và hành. Chồng thở dài, lo lắng nếu tôi không thích nấu nướng thì sau này sẽ khó chăm con. Tôi băn khoăn không biết có nên tham gia khóa học nấu ăn để làm hài lòng chồng hay chờ xem anh có thật sự nghiêm túc không. Tôi không thích nấu ăn chút nào.
Source: https://afamily.vn/chi-vi-bat-chao-ga-ma-chong-toi-doi-song-ly-than-20230727150341685.chn